Nỗi Buồn Tột Cùng Khi Vợ Chồng Cùng Nhìn Lại Một Năm Đã Qua
Năm 365 ngày sắp kết thúc, vợ chồng mình đã cùng nhau tổng kết lại một năm đầy biến động. Nhìn lại, cả hai đều cảm thấy lo lắng và buồn bã. Trong khi nhiều gia đình khác phát đạt, vợ chồng mình lại gặp khó khăn, lương mỗi tháng chỉ hơn 2 triệu, chi nhiều hơn thu. Mặc dù đã cố gắng quản lý chi tiêu, nhưng thực tế tiêu vượt gấp ba lần dự kiến. Năm nay, kinh tế khó khăn, lương thưởng công ty không ổn định càng làm mọi việc trở nên bế tắc hơn.
Trong một cuộc họp công ty, sếp đã dọa dẫm rằng có nhiều người ao ước công việc của mình. Dù làm việc chăm chỉ, lương bổng không đáng kể, thưởng ít, và chỉ cần sai sót nhỏ là bị trừ lương nặng nề. Tôi cảm thấy chán nản với công việc nhàm chán, dù đã tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kế toán. Không do dự, tôi viết đơn xin nghỉ việc và bắt đầu tìm kiếm việc mới nhưng bị từ chối vì mức lương yêu cầu 5 triệu đồng. Kết quả là tôi thất nghiệp gần 5 tháng. Trong thời gian này, tôi làm thêm quyết toán thuế cho vài công ty khác, thu nhập đủ sống qua ngày. Dù khó khăn, chồng tôi vẫn động viên tôi, khuyên rằng nên tận dụng thời gian này để chuẩn bị cho việc có con sau này.
Quan điểm của mình là hy sinh đời bố mẹ để củng cố tương lai con cái. Tuy nhiên, năm qua mình đã trải qua nỗi buồn lớn với hai lần sảy thai và một lần thai chưa đủ tháng. Có lẽ do áp lực công việc và tinh thần không ổn định đã ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Giấc mộng có con trong năm Rồng của vợ chồng mình đã thất bại. Mình không dám than vãn với chồng vì anh cũng chịu nhiều áp lực tài chính. Anh phải bán lô đất đã tích cóp ba năm vì ngân hàng thúc nợ quá gắt. Năm nay đầu tư bất động sản rất khó khăn, và anh thường xuyên trở về nhà muộn sau những buổi nhậu để giải sầu. Mình rất thương chồng nhưng không biết làm gì để giúp anh vượt qua giai đoạn này.
Mình quyết tâm làm thêm mỗi đêm để hỗ trợ chồng trong khi Tết đang đến và mình đang thất nghiệp, không có tiền để sắm sửa. Chồng mình đã cảnh báo rằng năm nay có thể chỉ nhận được lương, không có thưởng. Cả hai vợ chồng đều lo lắng, không biết có thể về quê ăn Tết hay không. Cuối tuần, mình gặp bạn bè cũng đang tìm cách kiếm thêm tiền tiêu Tết và nhận ra nhiều người cũng gặp khó khăn như mình. Trong khi đó, trên mạng vẫn thấy nhiều người khoe tiết kiệm được hàng trăm triệu và mua sắm thỏa thích.
Nhà mình vẫn khó khăn, chồng lại bị cắt thưởng Tết. Có thể hai vợ chồng không dám về quê ăn Tết thăm họ hàng. Có chị em nào cũng có tâm sự giống mình không? Hãy chia sẻ để cùng nhau giải tỏa nỗi buồn và đón chào niềm vui cho năm 2013 nhé!


Source: https://afamily.vn/buon-mien-man-khi-vo-chong-cung-tong-ket-nam-20121218112223505.chn